Bàng hoàng trước nụ hôn trong thang máy giữa chồng và cô gái hàng xóm
Sau 6 năm kết hôn, chúng tôi đã mua nhà và ổn định kinh tế, có hai con trai 4 tuổi và 2 tuổi. Cuộc sống gia đình của chúng tôi rất hòa thuận, không cãi vã và luôn quan tâm đến cảm xúc của nhau. Tuy nhiên, khi con trai thứ hai 20 tháng, tôi gửi con sang nhà hàng xóm trông giúp với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Chị hàng xóm rất cẩn thận và yêu trẻ con, nên tôi hoàn toàn yên tâm. Nhưng sau hơn 1 tháng, chị ấy nhận thêm một bé nữa, làm tôi lo lắng.
Cô cháu gái 19 tuổi, trượt đại học và đang ôn thi. Dáng gầy nhưng nhanh nhẹn, có nét trẻ trung. Mỗi khi tôi đến, cô bé luôn vui vẻ chào hỏi và thích chơi với con trai tôi. Tôi quý cô bé, thường cho nàng những đồ như váy hay mũ. Chồng tôi thỉnh thoảng sang đón con, nhưng không nói chuyện lâu và tôi không nhận thấy bất kỳ tín hiệu nào giữa họ. Anh là người nghiêm túc, không thích lãng mạn và từng nhắc tôi phải cẩn thận với đồ dùng của con. Tôi cảm thấy anh có phần nghiêm khắc với cô cháu gái.
Cách đây 2 ngày, cơ quan tôi tan sở sớm, về nhà thấy chị hàng xóm trông con. Chị cho biết cô cháu đang đi siêu thị mua đồ ăn. Sau khi chơi với con một lúc, tôi nhớ hết bỉm nên bế con xuống siêu thị. Khi ra thang máy, tôi bất ngờ thấy chồng đang hôn cô cháu hàng xóm say đắm. Cả hai đều giật mình khi thang máy mở ra, và tôi cũng không kịp phản ứng trước tình huống khó xử này. Thang máy đóng lại, tôi lùi lại, cảm thấy hoang mang.
Tôi hy vọng mình nhìn nhầm, nhưng con trai tôi lại khóc gọi ba. Chồng tôi chạy xuống, ôm hai mẹ con tôi và chỉ thì thầm xin lỗi. Khi tôi hỏi về chuyện đã xảy ra, anh nói đã một tuần và chỉ dừng lại ở nụ hôn, chưa tiến xa hơn. Tôi thắc mắc nếu tôi không biết thì anh sẽ tiến xa đến đâu, anh trả lời rằng anh sẽ dừng lại vì không muốn mất gia đình. Anh cảm thấy rung động với cô bé đó nhưng không phải tình yêu hay dục vọng. Anh khẳng định nếu không còn tình cảm với tôi, anh sẽ ly hôn chứ không phản bội. Tôi không biết có nên tin anh không.
Tôi bị ám ảnh về nụ hôn đó, luôn cảm thấy buồn bã và thất vọng. Tôi nói với anh rằng đàn ông có thể tha thứ cho việc ôm hôn hay lên giường với người khác, nhưng phụ nữ thì không. Nếu anh đã phản bội, tôi không cần anh nữa. Tôi ôm con về nhà và nhờ mẹ đón con trai lớn về bà ngoại, nói dối là bị cúm. Sau đó, tôi nấu cơm cho con và chồng về nhà, ngồi lặng lẽ trên sô pha đến khuya mới vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, tôi gửi con sang bà ngoại và quyết định không gửi nữa, thanh toán tiền trông con rồi ôm đồ của con về, không quan tâm đến cô bé.
Hai ngày qua, tôi không đi làm, chỉ ở nhà và không muốn gặp ai. Tôi bị ám ảnh về nụ hôn thang máy, luôn cảm thấy thất vọng và buồn bã. Chồng tôi vẫn đi làm, nhưng về sớm với nét mặt trầm ngâm. Tôi không nấu ăn cho anh, cũng không ăn gì. Khi đói, anh tự nấu mì, một bát cho tôi nhưng tôi không ăn. Anh cầu xin tôi nói chuyện.



Source: https://afamily.vn/sung-nguoi-vi-nu-hon-trong-thang-may-cua-chong-va-co-gai-hang-xom-7068.chn